Mẹ chồng cũ từng chỉ trích tôi khi biết tin ly hôn, nhưng khi gặp lại con trai trong bộ dạng tồi tàn, bà đã không kìm được nước mắt.
Tôi và chồng cũ đã kết hôn được 10 năm. Anh là người yêu thương gia đình, nhưng trong 8 năm bên nhau, anh đã phải đối mặt với nhiều thất bại trong công việc, khiến kinh tế gia đình lâm vào khó khăn. Mặc dù tôi thương anh, nhưng thu nhập của tôi chỉ đủ lo cho con cái và sinh hoạt. Hai năm trước, anh nợ hàng tỷ đồng và lo lắng rằng chủ nợ sẽ ảnh hưởng đến tôi và các con. Do đó, anh đã xin ly hôn. Quyết định này rất khó khăn với tôi, và mẹ chồng cũ đã chỉ trích tôi, cho rằng tôi tham tiền và vội vã chia tay khi gia đình gặp khó khăn.
Tôi không dám giải thích gì vì sợ nhiều người biết, chỉ mong mẹ con tôi được bình an. Hôm mẹ chồng cũ đến chơi, bà nói con trai không về vì sợ gặp chủ nợ. Lúc đó, một người ăn xin gõ cửa, tôi nhận ra và lặng lẽ dẫn vào. Mẹ chồng cũ định mắng tôi nhưng khi nhìn rõ, bà khóc vì đó là con trai bà. Sau đó, bà không còn ghét tôi nữa. Hai năm qua, tôi và chồng cũ vẫn qua lại như vợ chồng, tôi hy vọng anh sớm trả nợ để chúng tôi có thể sống chính đáng. Tuy nhiên, tôi lo lắng vì ngày càng nhiều người biết chuyện của chúng tôi, giờ cả bố mẹ tôi cũng đã biết.
Ông bà phản đối mối quan hệ của tôi với anh, còn mẹ khuyên tôi nên tránh xa để tìm người khác sau khi ly hôn. Gần đây, có người hỏi thăm và bắt đầu nghi ngờ. Tôi cảm thấy bối rối, không biết nên làm gì để bảo vệ mình và con, trong khi vẫn còn tình cảm với anh.



Source: https://afamily.vn/me-chong-cu-tung-chui-mang-tham-te-khi-biet-toi-ly-hon-nhung-khi-gap-lai-con-trai-minh-trong-bo-dang-rach-ruoi-ba-bat-khoc-nuc-no-2019083010294083.chn